"Đưa 5 triệu để mong gần gũi nhưng bị vợ lạnh nhạt từ chối, trong cơn tức giận tôi đã buột miệng nói câu khiến cô ấy nổi giận và đuổi tôi ra khỏi nhà."
Chủ nhật tuần trước, em đi nhậu về muộn thì vợ nhốt ở ngoài cửa, mặc cho em cầu xin. Cuối cùng, em phải nộp phạt 3 triệu để vào nhà. Tuy tiền vợ cầm nhưng cô ấy không cho em vào phòng ngủ hay nằm với con vì lý do mùi rượu. Em phải nằm sofa cả đêm, cảm thấy tủi thân vì số tiền đó có thể thuê khách sạn. Sáng hôm sau, vợ đi làm sớm không nấu gì, em chỉ tìm thấy mì tôm để ăn. Chiều về, vợ con nấu ăn một mình, không chờ em, chỉ còn ít cơm nguội. Em giận, tự order pizza và bắt đầu chiến tranh lạnh kéo dài một tuần.
Không ai nói chuyện trực tiếp với nhau, chỉ truyền lời qua con gái. Mặc dù hối hận sau khi nói, nhưng tôi vẫn giận vợ. Đêm qua, vợ tôi công khai xem phim nóng bên cạnh tôi, khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi phải mở lời trước và hứa nộp phạt 5 triệu để được gần gũi, nhưng cô ấy từ chối lạnh lùng. Tức giận, tôi nói rằng 5 triệu đủ để tôi cặp kè với vài cô khác. Sau đó, vợ đuổi tôi ra khỏi nhà lúc 11 giờ 30 phút đêm, còn ném quần áo và giày ra ngoài. Tôi không biết đi đâu, đành phải đến nhà bạn thân.
Em quen để ví trong túi quần, nhưng quần đó bị vợ ném đi, giờ chỉ còn vài trăm để bắt taxi, còn chìa khóa xe máy để trên bàn. Sáng nay mẹ em ở quê gọi điện chửi, đứng về phía con dâu mà mắng con trai. Em không biết đi đâu, chỉ ở tạm nhà bạn thân một đêm. Mong mọi người giúp em xử lý vợ, vì cô ấy ngày càng lấn tới. Em xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/xin-nop-5-trieu-de-duoc-gan-gui-ma-van-bi-vo-lanh-lung-day-ra-trong-con-tuc-gian-toi-lo-mieng-noi-mot-cau-khien-co-ay-noi-khung-duoi-ngay-ra-khoi-nha-20200312112351735.chn